Tiêu đề của website

VĐV Bóng chuyền Ngọc Hoa: Trụ cột đích thực

Từ lâu đã được coi như một cầu thủ đẳng cấp châu lục, song quả thực, chưa bao giờ Ngọc Hoa lại tỏa sáng rực rỡ như tại Cúp châu Á lần này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cả hai chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trước Nhật Bản và Hàn Quốc) đều mang dấu ấn quyết định của người đội trưởng ấy.


Từ lâu đã được coi như một cầu thủ đẳng cấp châu lục, song quả thực, chưa bao giờ Ngọc Hoa lại tỏa sáng rực rỡ như tại Cúp châu Á lần này. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cả hai chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trước Nhật Bản và Hàn Quốc) đều mang dấu ấn quyết định của người đội trưởng ấy.

 

 

Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu với Hàn Quốc, trang web chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) đã giật tít: "Ngọc Hoa đưa Việt Nam lần đầu vào bán kết". Tính ra, cả giải, Ngọc Hoa đã ghi được 113 điểm, đứng thứ hai trong danh sách "dội bom" cá nhân, chỉ thua duy nhất chủ công Ô-nu-ma (Onuma) của đội vô địch Thái-lan  - người sở hữu 124 điểm. 113 điểm/ 6 trận, Hoa đã đạt tới một hiệu suất thi đấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chiến tích của chị thậm chí còn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ người Thái-lan, một phần vì Hoa chơi phụ công chứ không phải là chủ công như Onuma, và quan trọng hơn là chị đã tỏa sáng trong điều kiện thua thiệt về sự hỗ trợ của các đồng đội, đặc biệt từ vị trí chuyền hai. 

Trong hành trình cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên kỳ tích vang dội này, Ngọc Hoa đã có một trận đấu "để đời" ở cuộc chạm trán đội tuyển Hàn Quốc. Phụ công sinh năm 1987 đã làm lu mờ hoàn toàn các đối thủ vừa đoạt hạng tư Thế vận hội Luân Ðôn. Không chỉ làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội, Ngọc Hoa vừa là người chỉ huy dàn chắn phòng ngự, vừa trực tiếp ghi tới nửa số điểm của cả đội (31 điểm).

Cả hai HLV trưởng các đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản và Hàn Quốc đều cho rằng: ngoài sức mạnh tập thể, đội tuyển Việt Nam còn chiến thắng vì sở hữu một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu - chính là Ngọc Hoa. Chị hoàn toàn đủ sức để đứng trong đội hình chính thức của những đội bóng mạnh nhất châu lục và thế giới.

Bóng chuyền Việt Nam  thật may mắn vì có một đội trưởng - phụ công đẳng cấp quốc tế như chị. Tuyển thủ 25 tuổi đang bước vào thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình, và còn có thể tiếp tục phát triển, cống hiến thêm khoảng 5 năm nữa. 10 năm khoác áo ÐTQG, VÐV quê Long An ấy luôn giữ vững vị trí của trụ cột thực sự, điều hoàn toàn có thể tiếp tục được duy trì trong tương lai.

                                                                                                                                                    Vĩnh Phúc (Nhân Dân)

 

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều